Chiêu tống tiền của phóng viên Thời báo Làng nghề Việt!

Thứ năm, 22/09/2016 11:16

(Cadn.com.vn) - Sáng 21-9, cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hùng (1983), quê Thanh Chương (Nghệ An), phóng viên báo Thời báo Làng nghề Việt (có văn phòng đại diện đặt tại Đà Nẵng), về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Để thực hiện hành vi này, đối tượng Hùng đã giở lắm chiêu thức...

Dùng “uy” phóng viên để... tống tiền?!

Khoảng đầu tháng 8-2016, khi đang xây dựng công trình tại lô đất 31-31A2 đường Thích Quảng Đức (P.Hòa Minh, Liên Chiểu), chị Đặng Thị Minh Hải (1982), trú đường Nam Cao, P.Hòa Khánh Nam, bất ngờ nhận điện thoại của một người thanh niên lạ nói giọng Bắc miền Trung. Anh ta giới thiệu tên là Nguyễn Mạnh Hùng, phóng viên Thời báo Làng Nghề Việt, đề nghị gặp chị Hải để trao đổi việc công trình của chị đang xây dựng sai kết cấu... Nghĩ phóng viên thì chẳng liên quan gì đến việc xây dựng nên chị Hải từ chối không gặp. Vài ngày sau đó, công trình xây dựng của chị Hải bị UBND Q.Liên Chiểu ra quyết định xử phạt hành chính vì sai phạm về kết cấu không theo đúng bản thiết kế; đồng thời tạm dừng thi công công trình. Sau sự việc này, chị Hải liên tục nhận điện thoại của phóng viên Mạnh Hùng yêu cầu gặp mặt để trao đổi, giải quyết công việc. Hùng bảo, nếu chị Hải chịu gặp anh ta thì sẽ có lợi cho chị sau này. Thấy việc không đồng ý gặp Hùng trước đó đã dẫn đến cơ sự trên, nên chị Hải nhận lời đồng ý gặp anh ta tại trụ sở văn phòng đại diện đóng ở phòng 101 Chung cư 1 P.Hòa Hiệp Nam. Tại cuộc gặp đầu tiên này, Hùng “thông báo” cho chị Hải biết đã viết xong bài báo về sai phạm của chị. Nếu bài báo này được đăng tải, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý nghiêm. Theo đó, công trình sẽ bị tháo dỡ chứ không chỉ dừng lại ở chỗ tạm dừng thi công. Lo sợ, chị Hải ngỏ ý nhờ anh ta hướng dẫn cách giải quyết. Thấy chị Hải đã biết “sợ”, Hùng cũng không ngần ngại nói thẳng ý định của mình. Anh ta cho biết, nếu muốn bài báo này không đăng, chị Hải phải đưa cho anh ta 10 triệu đồng. Chị Hải nói sẽ suy nghĩ và trả lời sau. Về nhà, chị đem chuyện này ra bàn với chồng nhưng không nhận được sự đồng ý và chồng chị bảo viết đơn tố giác gửi đến cơ quan CAQ Liên Chiểu. Ngày 11-8-2016, chị làm đơn gửi cho CAQ Liên Chiểu... Chờ mãi không thấy chị Hải hồi âm, Hùng gửi bài báo viết về sai phạm trong quá trình thi công xây dựng của chị Hải (đã được đăng tải ngày 18-8). Sau đó, anh ta 8 lần liên hệ với chị Hải qua điện thoại, thông báo cho chị biết về việc bài báo đã được đăng. Đồng thời cho biết sẽ tiếp tục “đánh” mạnh về sai phạm này nếu như chị không gặp trực tiếp và đưa tiền cho anh ta...

Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đọc các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hùng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước sự lì lợm của anh ta, cuối cùng, chị Hải đồng ý gặp vào ngày 12-9. Tại cuộc gặp này, Mạnh Hùng đã “nâng giá”. Theo đó, nếu muốn anh ta không viết bài đăng báo tiếp theo hướng bất lợi cho chị Hải thì chị phải đưa anh ta 20 triệu đồng. Chị Hải hẹn Hùng 2 ngày để chuẩn bị tiền...

Đúng ngày hẹn, Mạnh Hùng chủ động gọi cho chị Hải đến tại số 7 đường Nguyễn Hữu Thọ (P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu). Khi chị Hải bước vào, anh ta quan sát xem có người theo dõi không. Trong quá trình trao đổi, anh ta còn  tìm cách dò la xem chị Hải có báo sự việc cho cơ quan chức năng hay không. Lúc chị Hải lấy tiền ra đưa, anh ta còn hỏi tiền này có cùng “sơ-ri”, cũng như chị có dùng “phương án B” nào khác? Thấy chị Hải không có biểu hiện gì đáng nghi vấn, anh ta mới an tâm nhận lấy tiền từ tay chị Hải. Đồng thời yêu cầu chị Hải viết giấy giao tiền theo tinh thần tự nguyện để hợp thức hóa việc nhận tiền. Vừa lúc đó, cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu phối hợp Phòng CSHS CATP và CAP Hòa Thuận Tây (Q.Hải Châu) bất ngờ xuất hiện, bắt quả tang. Đến lúc này, Mạnh Hùng mới hiểu ra, suốt thời gian qua, anh ta đã bị theo dõi...

Thẻ phóng viên và giấy giới thiệu mang tên Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: P.T

Tại cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu, ban đầu, Mạnh Hùng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Anh ta bao biện số tiền mà chị Hải đưa là tự nguyện để hợp đồng truyền thông, bảo trợ thông tin mà thôi... Mãi đến lúc cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đưa ra những chứng cứ xác thực, biết không thể chối cãi được nữa, Nguyễn Mạnh Hùng mới thú nhận hành vi phạm tội của mình... Cụ thể là, trong quá trình tác nghiệp, thu thập thông tin để viết bài về trật tự xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng, khi phát hiện ra sai phạm của chị Hải trong quá trình xây dựng công trình, anh ta đã nảy sinh ý định “cưỡng đoạt tài sản” như đã nêu trên...

Vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu tiếp tục điều tra, làm rõ. Qua đây, cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đề nghị, nếu ai cũng từng bị Nguyễn Mạnh Hùng dùng danh nghĩa phóng viên để “tống tiền” xin vui lòng đến trụ sở CAQ Liên Chiểu gặp trung tá Phan Ngọc Dũng- Đội trưởng Đội CSHS- để cung cấp thông tin.

P.NẾT